Tiếng Cuốc Kêu

Tác giả: Thiên Lý

TIỂNG CUỐC KÊU

Chiều xuống chậm nắng vàng vương thảm cỏ
Mây hồng trôi gởi mộng bốn phương trời
Suối nhả nhạc vườn tình yêu mở ngõ
Đàn chim khuyên ríu rít rủ nhau về

Ta bồi hồi đứng lại cuối đường Mê
Đàn ngân nga đợi chờ người tri kỷ
Gom tất lại bài thơ đầy thi vị
Đem ghép thành những giai điệu tình ca

Rượu nâng ly chưa uống đã say ngà
Bồ đào thắm như màu thơ trên giấy
Khu vườn Mộng ngập lá hoa cây trái
Ta bên nhau tha thiết chuyện tâm tình

Cùng hoà thơ vui dưới ánh bình minh
Buổi tương ngộ đôi tâm hồn lưu luyến
Câu bịn rịn làm lòng thơ xao xuyến
Ngọn gió hiền bát ngát quyện hương say

Hoa lá cười rúc rắc tiếng vỗ tay
Lời thơ đẹp lòng thi nhân say đắm
Sẽ khổ đau và lệ rơi ướt đẵm
Nếu mai này mình đôi ngã cách xa

Thì lệ em rơi ngập dải Ngân hà
Trôi đến tận dòng sông Tương huyền thoại
Sẽ hoá cuốc từng đêm kêu khắc khoải
Khóc ngàn đời đau khổ lắm người ơi !

Thiên Lý
2017
Chưa phân loại
Uncategorized