Tiếng Buồn

Tác giả: Thiên Ân

TIẾNG BUỒN
Anh về rao bán trăng quê
Từ ngày tình lỡ câu thề vỡ đôi
Lục tung kí ức xa xôi
Gom muôn sầu muộn mòn thời gian ơi!
Hải Âu tung cánh biển khơi
Thơ tình đốt cháy cạn lời thương yêu
Nuông chiều, nào dễ , nuông chiều
Liêu xiêu tóc gió, liêu xiêu oán hờn
Bóng trăng lặng lẽ dấu son
Mảnh tình chắp vá rũ mòn trời cao
Em về đâu , em về đâu?
Non xanh , nước biếc bể dâu gieo sầu
Nhác trông bóng dáng rầu rầu
Nửa mùa con gái tinh cầu vẹn nguyên?
Em trôi vào chốn bình yên
Nam châm thôi hết linh thiêng còn gì?
Lãng quên cái thuở nhu mì
Biển đời cát trắng thầm thì dối gian
Cúi đầu nhặt lệ trăng tàn
Thời gian nằm gọi thời gian tỏ tường
Ngẫm cười tuổi đá phong sương
Đố ai chạy trốn vô thường được đâu?
Ngày 16/8/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized