Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tiếng Buồn

Tác giả: Song Nhị

“Quốc phá sơn hà tại”(*)
nước sẽ đi về đâu
núi sông sừng sững đó
nước chia mấy dặm sầu

Non sông nhòa huyết lệ
người bạt nẻo trời hoang
lối xưa hờn vó ngựa
trang sử lật ngỡ ngàng!

Quảng Ninh 1978
(*) Xuân Vọng – thơ Đỗ Phủ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ta Về Phố Lạ
  • Hành Trình Đêm Đen
  • Từ Cõi Hồng Hoang
  • Bài Thơ Viết Trước Cổng Trường Vạn Hạnh
  • Tôi Đi Giữa Đoàn Tù Vác Đá
  • Đàn Ngựa Hồng Trên Cánh Đồng Hoang
  • Thức Giấc
  • Xin Em Đợi Chờ
  • Một Chiều Mong Em Đến
  • Gởi Người Dưới Trăng
Thơ tương tự
  • Tiếng Buồn (Phạm Kiên & Myphuong Pham)
  • Tiếng Buồn (Thiên Ân)
  • Tiếng Buồn Ngân (Thiết Dương)
  • Tiếng Buồn Ngân (!) (Thiết Dương)
  • Tiếng Buồn Phương Nam (Nguyên Thạch)
  • Tiếng Buồn Rơi (Thiết Dương)
  • Tiếng Buồn Trong Sương Đêm (Lê Cảnh Tiến)
  • Tiếng Buồn Trong Đêm. (Tứ Phong)
Thơ bạn muốn xem
  • Anh Nhìn Thấy Còn Đâu Đây Tuổi Trẻ
  • Này Trung Quốc
  • Phán Đoán Tương Lai – P.3 Taxi Truyền Thống Chiếm Lĩnh Thị Trường – Taxi Cá Nhân Điêu Đứng
  • Ánh Trăng Tan
  • Kỷ Niệm
  • Mãi Đợi Anh Về
  • Hoàng Hôn Nơi Công Viên Thành Phố
  • Điều Ước
  • Đâu Biết
  • Hoàng Hôn Bãi Vắng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hà Huyền Chi
  • Đỗ Hà Cừ
  • Hoắc Đỉnh Phong
  • HoaTymTým
  • Điền Phong (Gió Đồng)
  • Nguyễn Trung Kiên
  • Tường Tường
  • Lê Nguyễn Trầm Ca
  • Nam Hoài
  • Sông Lam
©2025 - CungThuGian.com