Tiễn Thu

Tác giả: Hồng Dương

Sương chiều mờ ảo nắng thưa gầy
Gió gợn mùa xưa động áng mây
Nhuộm chiếc lá vàng thu nhớ lại
Nhả ánh trăng thanh mặt nước lay

Bây giờ xa xót một khung trời
Se lạnh heo may mưa rụng rơi
Góc nhỏ cô phòng khung cửa đóng
Gió lay xào xạc khắp nơi nơi

Một thời hương sắc thắm xinh tươi
Nắng chạm lên mi để mắt cười
Chiều tím nghe lòng như sắp cưới
Thi hồn hấp khởi tựa đôi mươi

Đêm nghe đông đến mặc thu buồn
Trăng ủ khe sầu nước chảy tuôn
Ngoái lại nhìn thu lòng nguối tiếc
Đắp bồi dĩ vãng mộ vừa chôn
Chưa phân loại
Uncategorized