Tiếc Chi .

Tác giả: Thiên Ân

TIẾC CHI
Tiếc chi ván đã đóng thuyền
Mười hai bến nước tơ duyên , kẻo là ...
Đời ai tựa một đóa hoa ?
Khổ thay ong bướm mắt sa vườn trần !

Tiếc chi hồn lại bâng khuâng
Mười năm ngọn gió âm thầm đeo mang
Chỉ nghe hai tiếng thời gian
Giật mình thảng thốt xốn xang vạn chiều

Tiếc chi tình chết lưng đèo
Nửa chừng xuân , mộng gieo neo
nửa vời
Đoạn đành đốt cháy chân trời
Rong rêu , rơm rạ rã rời tro than

Tiếc chi ngày cũ rũ tàn
Thà như mưa nắng đi hoang bốn mùa
Đọt sầu dĩ vãng xa đưa
Rèm mi khép lại tình vừa heo may

Tiếc chi giấu bóng hình hài
Chôn vùi cái đẹp sợ ai trộm nhìn ?
Mùa đi vỡ vụn đinh ninh
Ngẫm cười mai mỉa ngày xanh úa tàn

Tiếc chi đứt quãng cung đàn
Sợi tơ ai cắt dở dang chớm buồn ?
Mai sau chớp bể mưa nguồn
Quàng vai kỉ niệm sã suồng cơn đau
Ngày 7/4/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized