Tiếc Chi Hỡi Người

Tác giả: Thiên Ân

TIẾC
Tiếc chi chẳng chịu ưng anh?
Tiếc chi giọng nói ngọt lành trong veo?
Tiếc chi một ánh mắt nheo?
Tiếc chi giấu giếm vòng eo giận hờn?

Tiếc chi gom nắng sạch trơn?
Tiếc chi hoa lá nét son u hoài?
Tiếc chi không thả tóc dài?
Tiếc chi ấp ủ trúc mai gieo lòng?

Tiếc chi em ém nụ hồng?
Tiếc chi vội đuổi bướm ong bay vù?
Tiếc chi chạy trốn âm u?
Tiếc chi mắc võng không ru vào đời?

Tiếc chi ru rú tiếng cười?
Tiếc chi rong ruổi tuổi đời mênh mông?
Tiếc chi giọt lệ trôi sông?
Tiếc chi mùa lúa đòng đòng kém duyên?

Tiếc chi ném ánh sao đêm?
Tiếc chi trăng vỡ ai thèm Hằng Nga?
Tiếc chi bờ bến dần xa?
Tiếc chi ngồi khóc chuyến phà hoàng hôn?

Tiếc chi giấc mộng bé con?
Tiếc chi uể oải đời mòn mỏi đi?
Tiếc chi em hỡi tiếc chi?
Tiếc chi đáy giếng xuân thì héo hon
Ngày 30/4/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized