Tiếc Chi

Tác giả: Thiên Ân

TIẾC CHI
Tiếc chi em mai mốt đã xa rồi
Vầng trăng khóc nửa đời chia hết nửa
Đấm mạnh đôi tay đớn đau cánh cửa
Lệ rớt muộn màng cung bậc kêu thương

Tiếc chi em nứt nẻ bóng thiên đường
Hạnh phúc vo tròn ngủ yên túi áo
Định lí cuộc đời thuận chiều nghịch đảo
Tan chảy về đâu một thuở yêu người

Tiếc chi em lại kín tiếng , nhịn cười
Ẩn giấu khe lòng nghìn trang thương nhớ
Ai hỏi tới cứ đâm ra hoảng sợ ?
Ngày sang ngày , tích lũy nghĩa gì đâu ?

Tiếc chi em thiên đường có bao lâu
Dửng dưng , hững hờ , đăm chiêu , lạnh nhạt ...
Điệp khúc bâng quơ đêm trường ngơ ngác
Đom đóm lập lòe ánh sáng đi hoang

Tiếc chi em hoàng hôn rụng cánh vàng
Trên đồi mơ , ai thả thơ sầu tủi ?
Cung tên bắn lên bay đi trăm mũi
Trái tim ai bỗng rạo rực bồi hồi

Tiếc chi em mắc nợ với đất trời
Cho và nhận biết tính sao là đủ ?
Chuyện đôi mình chưa núp bờ quá khứ
Tựa mạch nước ngầm lắng đọng , trào dâng

Tiếc chi em đành nhón gót xa dần
Vườn yêu thương líu lo đôi chim hót
Nuông chiều , nâng niu , giữ gìn , nắn nót ...
Lòng vị tha mọc nhánh , lại đâm chồi

Tiếc chi em bỏ mặc một mình tôi
Ngọn gió vô tình bay đi muôn lối
Nếu thật yêu nhau sao không gắng đợi ?
Đôi chân vội vàng giẫm nát không gian
Ngày 15/3/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized