Thuyền Trăng

Tác giả: Hồng Dương

Ai mang lụa giăng tơ huyền ảo
Trên nẻo trời vẽ áo hoàng hôn
Vương cành cánh lá thu buồn
Nhạt nhòa một bóng cuối nguồn đông sang

Lãng mây trắng vờn ngang mành trúc
Gió mơn man dạo khúc tình ca
Tiên thi thảo khúc trăng ngà
Nguyệt cầm ảo vọng la đà hơi sương

Ngập ngừng dấu ngọc nương trăng biếc
Khói tỏa ngàn thu tiếc vàng bay
Tri âm lạc đến nơi này
Tha nhân thổn thức đêm ngày nhớ nhung

Đêm nghe tiếng ngại ngùng trăng rớt
Thuyền trăng đầy mấy đợt tơ đồng
Thư hương như lạ như trong
Như hồn hoa gấm mênh mông cõi đời…

Trăng ái ngại chơi vơi sóng nước
Thuyền thẹn thùng lã lướt dòng sâu
Trăng nghiêng cúi xõa mái đầu
Ta em tri kỷ dệt màu thuyền trăng...

Tấu nhạc khúc mênh mang cơn gió
Trên thuyền trăng ta có được em
Thiết tha giao hưởng tri âm
Thấm hồn tri kỷ ... gọi thầm tên nhau....

Họa thơ Trúc Mai
Chưa phân loại
Uncategorized