Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thuyền Trăng

Tác giả: Hàn Phong

Sáng rực vườn thơ những ánh sao
Thuyền trôi vô định biết phương nào
Dừng chân cuối ngạn trông mây hạ
Ghé bước đầu ghếnh ngắm gió cao
Thả chữ hàn huyên khi phấn chí
Gieo vần đưa đẩy phút tiêu dao
Đêm nay chốn ấy trăng lên rạng
Tiếng hát vời ra giục khách vào



*Mây hạ: mấy xuống thấp
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cơn Mưa Hạ
  • Nhớ Trịnh Công Sơn
  • Ngắm Xuân
  • Chốn Xưa Ta Về
  • Ngày Về
  • Nhớ Ngựa
  • Tản Mạn Pleiku
  • Tình Khúc Da Vàng
  • Xin Em...
  • Chuyện Một Đêm
Thơ tương tự
  • Thuyền Trăng (Tạ Thăng Hùng)
  • Thuyền Trăng (L)
  • Thuyền Trăng (TRẦN LÂN)
  • Thuyền Trăng (Trúc Giang)
  • Thuyền Trăng (Hồng Dương)
  • Thuyền Trăng _ Thơ 4 Câu (Lưu Vĩnh Hạ)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (614)
  • Thời Tuổi Trẻ
  • Bài Thơ Sợi Tóc
  • Bằng Hữu 3
  • Lời Yêu Đắng
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (218)
  • Người Tiếp Nối Ngọn Đèn Từ Tâm Phật Ba Đời
  • Ru Tình 8
  • Gửi Em
  • Khu Rừng Chào Ngày Mới
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mỹ Linh
  • Trần Trọng Thức
  • Trà Bình
  • Hoàng Ngọc Đông
  • Huỳnh Thiên Thanh
  • Yêu Thoáng Qua 1986
  • Tương Phố
  • Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
©2026 - CungThuGian.com