Xin Em...

Tác giả: Hàn Phong

Xin em đừng như ngọn gió
Chỉ đi qua tôi từng chiều
Xin em đừng như cánh diều
Đứng mãi bầu trời cao tít


Xin em đừng là...con nít
Chỉ biết chơi trò lêu lêu
Cũng đừng như chiếc khăn thêu
Cứ mãi nhàu nhò trong túi


Xin em đừng là hạt bụi
Nằm giữa sa mạc mênh mông
Để tôi suốt đời tìm kiếm
Dù biết chỉ là hư không


Xin em là đoá sen hồng
Toả ngát chén trà tôi uống
Sau một ngày dài, đêm xuống
Gặp em qua chén trà thơm


Để tôi mãi là thằng bờm
Chặt tre làm con thuyền nhỏ
Quanh năm dưới hồ sen nở
Thì tôi thoả thích...ướp trà
Chưa phân loại
Uncategorized