Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngắm Xuân

Tác giả: Hàn Phong

Hoa vàng nở rộ khắp vườn thơ
Thiếu nữ nhìn xuân mắt mộng mơ
Tình cũ riêng mang còn thắm đượm
Duyên xưa người biết có mong chờ ?
Rộn ràng tiếng sáo đan màn gió
Dìu dặt cung đàn lướt phím tơ
Thầm hỏi bóng ai sao vắng lặng
Hoa chiều khép nhụy gọi ngu ngơ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cơn Mưa Hạ
  • Nhớ Trịnh Công Sơn
  • Chốn Xưa Ta Về
  • Ngày Về
  • Thuyền Trăng
  • Nhớ Ngựa
  • Tản Mạn Pleiku
  • Tình Khúc Da Vàng
  • Xin Em...
  • Chuyện Một Đêm
Thơ tương tự
  • Ngắm Xuân (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Ngẫm Xuân Cố Huế (Vivi)
  • Ngẫm Xuân Quê Mẹ (Vivi)
  • Ngắm Xuân Sang… (Dương Lam [vophubong])
Thơ bạn muốn xem
  • Bây Giờ Tất Cả Chỉ Còn Im Lặng
  • Không Tên......
  • Vịt B.b.q
  • Một Rô Bốt Sống Giữa Thế Giới Người Thực
  • Nhớ Về Quê Mẹ
  • Bài Thơ Hoa Sữa
  • Hà Nội Đêm
  • Quẩn
  • Có Phải Yêu
  • Nát Tan
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đinh Cường
  • HOAN LÊ
  • Asin
  • TRẦN MINH HẢI
  • Đinh Thị THu Trang (Thời Xa Vắng)
  • Lê Thị Ngọc Thuỷ
  • Nguyễn Thị Anh Phy
  • Vua Thiệu Trị
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Tran Chien
  • Kẽ Phàm Phu
©2025 - CungThuGian.com