Bóng Ngã Đường Yêu

Tác giả: Thiên Ân

BÓNG NGÃ ĐƯỜNG YÊU
Tình yêu bây giờ đội nón ra đi
Lòng ai nặng như chì ì ạch mãi?
Muôn nuối tiếc muộn màng thời con gái
Cho ngò gai , mùi cải vội vàng xa

Tình yêu là mật ngọt , là hương hoa
Ngày ong bướm la đà say ngất ngưởng
Ngày mở lòng mời anh yêu tận hưởng
Thời gian đeo bóng phượng cuối chân hè

Tình yêu đục ngầu rũ bóng xác ve
Hãy bỏ thói màu mè trăm màu sắc!
Anh xa em khi hoàng hôn nắng tắt
Đóa hoa sầu héo hắt tuổi ru mây

Tình yêu treo dây định mệnh lối gầy
Buồn hoen mi bùn lầy chôn mắt biếc
Em lạnh lẽo bờ vai đố ai biết?
Tuổi hồng hoang như chiếc lá xa cành

Tình yêu vốn dĩ không là màu xanh
Là giọt sương mong manh rơi trên áo
Là bóng khói trên bến chiều ảo não
Là con thuyền giông bão giữa biển khơi

Tình yêu về giẫm nát cả đôi môi
Những sỏi đá nghìn đời buông câm nín
Hộp keo giả nên dán tình không dính
Em trọn đời bịn rịn khúc phân li
Ngày 23/8/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized