Thuyền Trăng

Tác giả: L

Chiều nao thu bước qua thềm sân lá giăng đầy
Hồn em trống vắng nơi này trông lá vàng bay
Để hồn thờ thẫn nhắn gió heo mây
Gửi từng giọt sầu với lá thu bay
Tình yêu đó theo gió trao về anh
Đợi mong cánh chim ấy quay về đấy
Rừng thu thay lá sương mờ em vẫn mong chờ
Nhìn trăng soi bóng bên cầu em nhớ người xưa
Tình mình ngày nào ngỡ giấc mơ qua
Còn lại chỉ là những thoáng mây bay
Hỏi trăng có thương nhớ bóng hình xưa
Người đi mãi có nhớ trăng năm nào?
Đêm thu sương sao mờ trong ánh trăng vàng
Lung linh cây nghiêng cành trong gió trầm lắng
Trăng cô liêu sông buồn bến vắng đò ngang
Thuyền xưa vượt xa rời bến ...
Mùa thu nay sắp qua rồi anh vẫn chưa về
Rừng phong rơi lá giăng đầy em vẫn chờ ai
Ngồi nhìn thuyền về ngỡ bóng ai kia
Để rồi lệ sầu khóc tiếc thương hoa
Thuyền xưa đó nay sẽ không về đây
Thầm em nhắn trao đoá hoa tim nồng...
là la la lá la là la lá la là ...la la lá la là la lá là la....
Chưa phân loại
Uncategorized