Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thượng Đài.

Tác giả: Bảo Giang

Thượng Đài.

Các bác rủ nhau đến võ đài,
Xiêm y tháo bỏ, kể chi đai.
Cỏ hoang níu kéo người mê mải,
Vó ngựa ghì cương nước sải dài.
Mặc sức tay chân vờn tuế nguyệt,
Thỏa lòng đôi khách chốn bồng lai.
Ngàn sau truyền lại cho con cháu.
Con tạo khéo bày chẳng trách ai.


Bảo Giang
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Khóc Cha
  • Tiếng Gọi Lên Đường
  • Lên Đường,
  • Tình Nước ,tập 4
  • Tình Nước - Nỗi Lòng Chinh Phụ
  • Tình Nước 1.
  • Tình Nước- Nỗi Lòng Người Đi - 1
  • Tình Nước
  • Phận Gái,
  • Hoàng Trường Sa, Tống Biệt Hành Ca!
Thơ tương tự
  • Thương (Nguyễn Văn Thái)
  • Thương (Vũ Kim Thanh)
  • Thương (Nguyên Hữu)
  • Thương (Thiên Ân)
  • Thương (YÊU THOÁNG QUA)
  • Thương (Trần Đại - Trandaik)
  • Thương (Peter Hy Tấn)
  • Thương (Nguyễn Đình Hiệp)
  • Thương (Trần Mai Hường)
  • Thương (Ngọc Thạch)
Thơ bạn muốn xem
  • Bốn Mùaem Và Tôi
  • Mùa Hạ Đầu Tiên
  • Đủ Thương Đau
  • Chổ Mẹ Ngồi
  • Quên Buồn
  • Mãi Đợi (Bài Thơ Đạo Vận)
  • Đôi Bạn Ngày Xưa
  • Quá Khứ Là Mái Tóc Đen
  • Em Đi Trong Mưa
  • Cha Ơi Con Chào Cha Con Đi Ngủ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lý Thái Phương
  • Minh Tường
  • Vũ Ngân Chánh
  • Nguyễn Thu
  • Trần Thái Vân
  • Klt
  • Pttb1805
  • Ngu Yên
  • ~~~brd~~~
  • Nhược Thu
©2026 - CungThuGian.com