Thương Cảm...

Tác giả: Trúc Quỳnh

Cửu Long chín nhánh dâng tràn
Ngươì đi bỏ laị gan vàng xót xa
Sáo ơi sao lỡ xa nhà
Cho chim lẻ bạn cho " Qua " thêm buồn
Nằm nghe tí tách mưa tuôn
Tiếng hò xa vọng điệu buồn phương Nam
Là Ngươì ai chả lòng tham
Sướng vui no đủ chẳng làm vẫn ăn
Nhưng đời vẫn lắm thù hằn
Mưu mô xaỏ trá nhọc nhằn đắng cay
Vẫn mong sao có một ngaỳ
Về vùng sông nước vơi đầy yêu thương
Hoà mình cùng với Quê hương
Ngắm bè hoa tím không hương lững lờ
Mặc đời trôi dạt bơ vơ
Theo con nước lớn xa bờ lênh đênh
Thương sao số kiếp gập ghềnh
Khổ đau gánh chiụ chênh vênh giưã đời
Nợ duyên sao giống trò chơi ???
Hợp tan _tan hợp......rã rời thêm đau
Thương con saó nhỏ qua cầu
U hoaì nức nở câu ca thật buồn
"Hò.....ơi...............
Trời buồn cho hạt mưa tuôn
Để hoa thêm nụ ,nỗi buồn trống không
Tàn canh phai nhạt má hồng
Saó ơi....sao lỡ...xổ lồng bay xa........"
Saó đi có nhớ quê nhà ???
Nhớ con đò nhỏ la đà lặng trôi ???
Nhớ ai saó có bồi hồi ???
Có thương có nhớ một thời dấu yêu???
Ngaỳ xưa ai đó mỹ miều
Tiếng hò xa vọng....nhớ chiều phương Nam.......

Trúc Quỳnh
29 Jan 2006
Chưa phân loại
Uncategorized