Thương Anh.

Tác giả: Sen Lý

THƯƠNG ANH.

Anh nằm đó hôn mê mãi thế ?
Sao không dậy mà chạy loanh quanh
Để con thơ dại mong chờ bố
Về ăn cơm tối với gia đình

Anh nằm bao lâu không thèm nhìn
Chi thương anh đè nén nặng con tim
Chỉ mong anh dậy đi vài bước
Hạnh phúc lâm cho cơn đau lắng chim.

Anh nằm đó biết đâu em khao khát
Được anh la mắng lúc em hư
Em không như vậy nữa anh hãy tỉnh
Đánh em một trận để em chừa

Anh nằm đó biết đâu mẹ đang khóc
Ngày đêm khấn nguyện xin bề trên
Cho anh sức khỏe mau bình phục
Để gia đình ta lại ấm êm...

Anh nằm đó biết bao bè bạn
Cầu mong anh khỏe mạnh bình an
Tỉnh nhanh nhé ! Mong anh nghe em gọi
Cả nhà mình trông đợi lắm anh ơi...

Sen Lý.
Chưa phân loại
Uncategorized