Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Thu
Thu đến để lòng ‘thu’ nhớ “thu”
Mang hồn thơ thẩn trở về thu
Cho thu ảm đạm trùm thu nữa
Rã mảnh hồn thu dưới thu thu
Thu nay sao lại cánh thu thu
Để ánh thu trời đượm sắc thu
Cho lá vàng thu sầu thu rụng
Và lòng thu mãi dưới thu thu
Thôi nhé! Đừng thu hỡi cánh thu
Vì thu năm cũ khiến thu thu
Và hồn thu phải thu thu mãi
Để mỗi chiều thu, thu nhớ thu!
Nguyễn Thành Sáng
Thu đến để lòng ‘thu’ nhớ “thu”
Mang hồn thơ thẩn trở về thu
Cho thu ảm đạm trùm thu nữa
Rã mảnh hồn thu dưới thu thu
Thu nay sao lại cánh thu thu
Để ánh thu trời đượm sắc thu
Cho lá vàng thu sầu thu rụng
Và lòng thu mãi dưới thu thu
Thôi nhé! Đừng thu hỡi cánh thu
Vì thu năm cũ khiến thu thu
Và hồn thu phải thu thu mãi
Để mỗi chiều thu, thu nhớ thu!
Nguyễn Thành Sáng
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Thu (Thảo Tóc Ngắn)
- Thu (Trần Bảo Kim Thư)
- Thu (Nguyễn Thanh Ninh)
- Thu (VLONG)
- Thu (Trần Huyền Trân)
- Thu (TP Minh Đạo)
- Thu (Kim Thư)
- Thu (Dung Nguyên)
- Thu (ĐTH Nhã Vy)
- Thu (Minh Phương)