*** Thu Về Trên Sông Quê. ***

Tác giả: Phạm Thanh Hà

*** THU VỀ TRÊN SÔNG QUÊ. ***
Tg: Tình Thơ. Ảnh: st
20/7/2015
Sông quê ơi! Ta đã trở về đây
Chiều hanh vàng con sóng hát mê say
Mây trắng xóa in trên dòng nước bạc
Đò nào trôi chầm chậm đón thu về

Nghe xa đưa hương lúa toả đôi bờ
Cho câu hò man mác gửi niềm thương
Đưa ta về miền sông nước quê hương
Tình thu chảy tràn đôi bờ quê mẹ

Sông quê ơi! Dòng sông mênh mang thế?
Ta mãi tìm về với bóng hình ai
Nghe sóng ru dào dạt suốt đêm ngày
Thu trải đầy tình khúc bến sông mơ

Chiều trên đê ngọn tre cong hứng gió
Lúa đồng xa vàng óng đón mùa sang
Cho thu buồn lạc bến mãi lang thang
Tìm về dòng kỉ niệm bến sông xưa.
Chưa phân loại
Uncategorized