Thu & Đông

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

Thu & Đông

Rồi mai đây khi thu về mây xám
Sương lạnh lùng bay bám tận lưng đồi
Ta quạnh quẽ tựa ngồi môi má xạm
Để lòng buồn ảm đạm lẫn bồi hồi
*
Nơi nào đó em có hồi tưởng lại
Mối tình chung bao ngại khó cưu mang
Rồi mai đây khi thu vàng nắng quái
Ai não nùng thế thái bóng đò ngang
*
Từ ngày em cất bước sang ngang ấy
Cũng là ngày mạnh ai nấy xuôi dòng
Trăng sáng tỏ nhìn nao lòng biết mấy
Rồi thu tàn run rẫy bước sang đông...
*
Làm thế nào cho thong dong ngày tháng
Để hết buồn lẫn chán ngán cuộc đời
Đông sẽ về nhường mây trời tản mạn
Cho tình thu khô cạn lá bên trời...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 15/04/2015 09H15'
Chưa phân loại
Uncategorized