Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Thu Buồn!
Thu ơi! sầu bóng cô đơn
Lá rơi xào xạc, có hờn tủi không?
Em buồn hơn cả mùa đông
Giọt rơi giọt rụng, giọt trông tình sầu...
Trời thu thăm thẳm đậm mầu
Tiếng thu lỡ nhịp một câu đứt rồi...
Con thuyền dây đứt tự trôi
Bập bềnh sóng vỗ đơn côi thuyền chìm.
Nhạc thu trổi nhịp đau tim
Người nghe khắc khoải đứng im lặng sầu
Cát buị xác lá về đâu?
Xấu đẹp giờ cũng một mầu như nhau
Tình thu bi thiết thương đau!
Lá rơi đắp mộ ngàn sau thu buồn...
CH2
Thu ơi! sầu bóng cô đơn
Lá rơi xào xạc, có hờn tủi không?
Em buồn hơn cả mùa đông
Giọt rơi giọt rụng, giọt trông tình sầu...
Trời thu thăm thẳm đậm mầu
Tiếng thu lỡ nhịp một câu đứt rồi...
Con thuyền dây đứt tự trôi
Bập bềnh sóng vỗ đơn côi thuyền chìm.
Nhạc thu trổi nhịp đau tim
Người nghe khắc khoải đứng im lặng sầu
Cát buị xác lá về đâu?
Xấu đẹp giờ cũng một mầu như nhau
Tình thu bi thiết thương đau!
Lá rơi đắp mộ ngàn sau thu buồn...
CH2
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Thu (Thảo Tóc Ngắn)
- Thu (Trần Bảo Kim Thư)
- Thu (Nguyễn Thanh Ninh)
- Thu (VLONG)
- Thu (Trần Huyền Trân)
- Thu (TP Minh Đạo)
- Thu (Kim Thư)
- Thu (Dung Nguyên)
- Thu (ĐTH Nhã Vy)
- Thu (Minh Phương)