Thời Xe Đạp

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

Từ đời trước hay nay vẫn vậy
Xe đạp kia có máy gì đâu
Sức thân cố gắng qua cầu
Hai chân đã mỏi lầu nhầu thương thân
*
Đắn đo ngẫm lòng hân hoan lắm
Hơn những người chân lấm bộ hành
Nhờ chân khỏe mạnh đạp nhanh
Nhưng khi mưa gió áo mành lạnh run
*
Vào lớp học thước mun gắn khó
Cũng qua đi ngày đó sau lưng
Từ xa nhớ lại tưng bừng
Một thời mộng đẹp đã từng thiết tha
*
Vì mơ uớc không là xí phẩm
Mộng mơ nhiều ướt đẫm vần thơ
Như ta đang tỏ chơ vơ
Nỗi niềm xưa cũ vào mơ đượm tình
*
Giờ nhớ lại bóng hình xưa cũ
Xe đạp ơi quyến rũ được ai
Tình câm mộng uớc thương thay
Cái nghèo đã trót tương lai mịt mờ
*
Thơ chỉ tả mộng mơ dĩ vãng
Một kiếp nghèo bảng lảng đạp xe
Em nào có muốn thì nghe
Ngồi lên ta chở te te cũng tình...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 02/08/2015
Chưa phân loại
Uncategorized