Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thơ !

Tác giả: Đỗ Hữu Tich

"Xưa nay thế thái nhân tình
Vợ người thời đẹp, thơ mình thời hay"
(Ca dao)

Tôi bảo thơ tôi hay
Không hay sao tôi viết?

Bạn bảo ý rông dài
Đọc xong người thấy mệt !

Còn vợ tôi...Rất tuyệt !
Sách úp mặt ngủ say !!!
XUÂN 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hương Em
  • Đổi Thay
  • Cây Khế
  • Mùa Hoa Gạo (Bản Chính)
  • Cân Nến
  • Trái Sầu Riêng (Bản Chính)
  • Quỳnh Hoa
  • Em Tôi
  • Hoa Gạo (Sửa)
  • Gửi Chị
Thơ tương tự
  • Thơ (Vi Thông)
  • Thơ (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Thơ (Thangtram)
  • Thơ (Vỹ Nhi)
  • Thơ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Thơ (Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh))
  • Thơ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Thơ (Nguyễn Tấn Hưng)
  • Thơ (Trọng Văn)
  • Thơ (Hoa Tím)
Thơ bạn muốn xem
  • Cuối Hạ
  • Một Nửa
  • Phố Nhìn ...
  • 2000 - Thế Rồi
  • Trôi
  • Số 29
  • Ngậm Ngùi 51
  • Thành Phố... Anh Nhớ Em
  • Khi Giọt Mưa Dài Qua Phố Xưa
  • Phượng Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lệnh Hồ Công Tử
  • Phạm Thanh Hà + Nhiều Tg
  • Lâm Anh Tuấn
  • Lê Cảnh Tiến
  • Hoa Quỳnh
  • Hoài Vi
  • Mỵ Nương
  • Trương Thái Du
  • Trường Nam
  • @wibupoemvn
©2025 - CungThuGian.com