Thơ Cầu Hôn

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm

Thơ Cầu Hôn

Tháng bảy hôm nay mười chín
Có phải ngày lành để tính giăng tơ
Bỏ đi kiếp sống bơ vơ
Vẩn thơ gieo xuống cầu hôn với nàng.

Vàng trong nắng hạ mơ màng
Hỏi người con gái duyên thề hay chưa
Nếu chưa thì để anh đưa
Đi may áo cưới hè trưa em về.

Ngày xưa em để tóc thề
Áo em trắng Tuyết bên thềm tường vi
Cầm tay hôn vội lướt mi
Em ngồi hong tóc hồng son trái đào.

Hoa đào e ấp khát khao
Cái răng em khểnh đêm nao anh chờ
Chờ em trăng tỏ trăng mờ
Mười thương anh được em cười xuyến xao.

Đồi thông lộng gió lao xao
Mấy tầng mây trắng bay cao trên trời
Xin trời phù hộ cho con
Kết duyên lấy được eo nàng lưng thon.

Ông tơ bà nguyệt tô son
Làm ơn đi nhé chỉ hồng xe duyên
Thuyền tình nhộn nhịp hoa viên
Kiệu hoa đến rước cõi tiên bước vào .

Thiên thai dồn dập tuôn trào
Sóng tình thức dậy men nồng rực say
Ngất ngây ghì chặt chân mây
Khăn san đỏ thắm đào tiên trắng ngần .



Triệu Nguyên Tâm

Blue Mountain, California
July 19, 2020 .
Chưa phân loại
Uncategorized