Thơ Bật Khóc Vì Em…

Tác giả: PHẠM KHANG

THƠ BẬT KHÓC VÌ EM…

Anh với tình anh đùa với chữ
Múa vui buồn theo vết thời gian
Chân chạm đất hát nghêu ngao ngày mới
May còn em không chối bỏ phụ lòng…

Đời vẫn thế nhạt cay như rượu mặn
Uống no say anh phẫn chí tang bồng
Câu thơ viết nuôi cho hồn lửa cháy
Quá tầm tay có thể hóa tro tàn…

Không cưỡng được miền yêu và ước vọng
Thơ tưng bừng hớn hở tặng em xinh
Xin giữ lại một câu thôi bé ạ
Kẻo mai này... thơ bật khóc... vì em…!
Chưa phân loại
Uncategorized