Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thơ Anh Giống Ánh Sáng Trắng Đi Qua Lăng Kính

Tác giả: Mr.Smile

Thơ Anh giống ánh sáng trắng đi qua lăng kính
Màu Đỏ anh dùng Đầu mượn Tình để viết thơ
Màu Cam anh vận dụng hết Tâm can để viết
Màu Vàng vì tương lai anh để cho Bụng chứa
Màu Lục Lam anh hay dùng viết về Giới Tính...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Tiễn Biệt !!!
  • Vẫn Ru Hời
  • Lời Cuối Cho Người Yêu
  • Em Ơi Anh Chỉ Sợ
  • Sau Ngày 8/3
  • Ảo Tình
  • Bài Thơ Tết Của Cha Tôi
  • Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 187
  • Con Nhà Nghèo
  • Trong Veo
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đông Hòa
  • Bùi Nguyên Phong
  • Đời Lạc Xuể
  • Xuân Nam
  • Khánh Linh
  • Tâm Đoan
  • RĐinh
  • Đặng Triết Phong
  • Yên Nhiên
  • Trương Đình Tuấn
©2025 - CungThuGian.com