Thiếu Phụ Nhìn Trăng

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm

Thiếu Phụ Nhìn Trăng

Tuổi hai mươi thành thiếu phụ
Nàng đứng nhìn trăng cổ thụ mơ màng
Niềm đau hơn tuổi màu tang
Lệ nàng khô cạn ngày sang bên chồng.

Tiết trinh nàng đổi cho không
Một giây mờ nhạt bông hồng nát tan
Tân hôn pha lệ hoa tàn
Phòng khuya thiếu phụ tay đan tủi hờn.

Chan hoà nước mắt mưa cơn
Ái ân chưa thấy chăn đơn đã về
Ôm vai một mái tóc thề
Bẽ bàng trăng lạnh tỉnh mê một mình.

Nhớ hai năm trước hoa xinh
Hài xưa cất bước bình minh nhà nàng
Giờ đây thu đổ lá vàng
Nhìn con thơ dại khăn tang quấn đầu.

Mắt huyền u uẩn chìm sâu
Ánh trăng theo bước giọt sầu thâu đêm
Thân kia trong trắng yếu mềm
Đành lòng đổi lấy đồng tiền nuôi con.

Môi hồng thoa đậm vành son
Đem hương đem phấn nỉ non gượng cười
Sương đêm mờ ảo bóng người
Đoạn trường cho đến bao giờ chia xa.

Rượu hồng nâng chén phôi pha
Sao đời đắng ngắt đày ta kiếp này
Đêm nay nửa tỉnh nửa say
Cô đơn ngõ vắng có hay nghẹn ngào.

Hồn nàng nhặt được sao băng
Đem về ấp ủ với trăng khóc thầm
Màn đêm đen tối vô âm
Tim nàng tan vỡ thâm tâm lỡ làng.

Triệu Nguyên Tâm
April 25, 2021.
Chưa phân loại
Uncategorized