Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thế Thôi...

Tác giả: Kim Thư

Ngoài hiên vài hạt nắng rơi
Thế mà cứ ngỡ cả trời nhớ nhung
Đằng nớ lất phất mưa phùn
Đằng ni giọt nhớ rơi cùng mưa bay.

Nắng ơi... nhớ lắm bàn tay
Giọt buồn tan vỡ những ngày không anh
Những mong nơi ấy an lành
Giữ thương cất nhớ, ta đành... thế thôi !

TV 12.12.2015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tháng Tư
  • Xuân (2015)
  • Trong Giấc Mơ Em...
  • Cuối Thu
  • Mưa Bên Cửa Sổ
  • Anh Về
  • Do Đâu??
  • Tội - Tù
  • Thu
  • Hẹn Hò
Thơ tương tự
  • Thề (Nguyên Phong)
  • Thề Biển (Daocongdien)
  • Thể Chế Sống (Dũng Lê Ngọc)
  • Thế Cờ (Giải Trí.) (Bảo Lâm & JB.Nguyễn Hùng)
  • Thế Cuộc Cờ (Đinh Kim Chung)
  • Thể Dục Ngày Xưa (Thiên Ân)
  • The Gardener 31 (Donna Mai Hồng Thu)
  • Thế Gian (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Thế Gian (Mr.Smile)
  • Thế Gian Này (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • ????!! Tư Tưởng Thi Sĩ
  • Bỗng Nhớ Người Dưng
  • Đêm Cuối Năm Uống Rượu Một Mình
  • Nắng Sân Trường
  • Điểm Thấp Nhất Lại Là Nơi Cao Nhất
  • Cho Vừa Hoàng Hôn
  • Có Lẽ Ngày Mai Trời Lạnh
  • Đe Dọa Sự Sống
  • Gửi Người Tri Kỷ
  • Hạt Mưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cvthanh
  • Ngọc KTS
  • Ngựa Hoang
  • Nguyên Hùng
  • Mai Đình
  • Xuân Vy
  • Htsa
  • Huyền Lâm (Phuongtim937)
  • Khiếu Long - Tiểu Vũ Vi
  • Trần Thanh Xuân
©2025 - CungThuGian.com