Thế Là Em Đã Lấy Chồng

Tác giả: Thiên Ân

THẾ LÀ, EM ĐÃ LẤY CHỒNG

Thế là, em đã lấy chồng!

Hôm nay , trời ấm, mây hồng vu vơ

Cung đàn đã đứt dây tơ

Tiếng yêu day dứt tình cờ buông tay

Anh ngồi nhìn lá rơi đầy

Bay qua song cửa tình say… khép dần

Một thời vương vấn tơ tằm

Chuyện ngày xưa, vẫn nở thầm trong tim

Đêm đêm chăn gối hai miền

Mong sao mình sẽ kết duyên mặn nồng

Ai ngờ đến cuối mùa Đông?

Được tin em đã lấy chồng đâu đây?

Lạnh về phủ kín vai gầy

Ôi tơ nhền nhện giăng đầy lối qua

Giận chi vội bỏ người ta

Thương con bướm trắng vời xa mịt mờ

Lối về lạc bóng giấc mơ

Nhành hoa ai bẻ bây giờ ở đâu?

Bóng chiều giục giã cơn sầu

Chân trời vò võ người đâu tôi tìm

Mắt còn in chút tình riêng

Thời gian lá đổ bên thềm không tên

Thế là hết nợ và duyên

Chuyến xe hoa cưới về miền thương yêu

Trái tim ngột ngạt trong chiều

Tình ta một thuở trôi theo bóng đời
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized