Thanh Tâm

Tác giả: Lê Gái

Thoáng sẽ qua nhanh những tháng ngày
Trông về lối cũ lắm điều hay
Duyên thiên khổ vẫn còn lưu lại
Nghĩa thế vui rồi cứ đổi thay
Trẻ muốn tu thân rèn dạ thẳng
Già cần tích đức luyện lòng ngay
Quên đi hận uất khi buồn nản
Đón nhận hồng ân phúc lộc dày
LG
..................
huy cẩn
THẾ CUỘC
Tàn đêm giá lạnh sẽ sang ngày
Cuộc sống bao điều dở với hay
Vạn kiếp nhân tâm còn giữ mãi
Muôn đời thế sự lại thường thay
Thường khuyên trẻ nhớ tình chân thực
Vẫn dạy con gìn nghĩa thẳng ngay
Mọi nẻo đường ta đâu có thuận
Từ bi trọng đạo phúc cao dày
Huy Cẩn 1/2016
......................
Thế Thôi
Tĩnh Tại
( ndt )
Nhàn thanh cuộc sống hưởng qua ngày
Tĩnh tại yên bình thế bảo hay
Sáng lại cờ nam lòng vẫn tỏ
Trưa về rượu bắc não nào thay
Hoài xây nghĩa đượm ngời danh thảo
Mãi đắp ân nồng rạng phẩm ngay
Lạc cảnh thần tiên hòa cõi trí
Trường niên thủ phận rõ ơn dày.
15 - 01 - 2016
Thế Thôi
......................
HẢi Phạm
TÂM AN .
Lòng nguyện sớm khuya của mỗi ngày
Nghe lời Phật dạy mọi điều hay .
Tâm an thiền tịnh lòng không đổi .
Trí vững chẳng sờn dạ thẳng ngay .
Theo bạn thân hữu làm việc thiện .
Học thầy nhân đức tích từ nay .
Tập buông bỏ hết sân si hận .
Quả phúc cầu mong mãi mãi dầy ....
HP
....................
bui thơ
TĨNH TÂM
HỌA
Thoát tục cầu cho lại điểm ngày
Trong khi ngó lại rất nhiều hay
Chuyên cần tận hưởng suy cùng lại
Dũng cử xum vầy khó đỗi thay
Trễ nải tao nhân rèo rẹo thẳng
Càng nên thiện trí tập mình ngay
Thôi đời bỏ bớt lòng không nản
Tiếp đảo tình thân đức hạnh này
16-1-16—NC
Thanh Cường Võ
TÂM SÁNG
Thời gian chớ để phí bao ngày
Quá khứ luôn gìn kỷ niệm hay
Những phận vàng, ân tình nhớ mãi
Bao duyên quý, trọng nghĩa không thay
Trông vào đức sáng cần noi kịp
Thấy rõ người tài phải học ngay
Loại bỏ oan hèn, không nhắc đến
Ra tay làn phúc cứ mơ dầy.
22/1/2016
Thanh Cường
.........
Mong Nho Hoài
BẰNG HỮU
Thoáng chốc qua đi những tháng ngày
Trông vời ân nghĩa lắm điều hay
Duyên thiên dẫu chẳng nhô đầu dọc
Nghĩa huynh tình muội khó đổi thay
Trẻ đã bên nhau tình bằng hữu
Già chưa phai nhạt nghĩa ân dày
Quên đi tuổi tác mùa lá rụng
Tương phùng năm tháng vẫn mê say
Chưa phân loại
Uncategorized