Tháng Sáu - Nửa Hồn Ai?

Tác giả: Peter Hy Tấn

Tháng sáu về, nửa hồn ai xa lạ
Cánh phượng rơi trên ghế đá sân trường
Nửa bầu trời ấm ức, nhớ và thương
Sợi nắng rơi vấn vương trên lá cỏ

Tháng sáu về sim tím đồi xưa đó
Những màu hoa lại gợi nhớ tình đầu
Ôi một thời, xa vắng cả còn đâu
Một nửa mùa mong mưa mau gột rửa

Mùa cô đơn, vạn buồn, hàng nỗi nhớ
Những nụ cười và hơi thở xa xăm
Sáo diều lên và cảnh lúc trăng tàn
Hòa trong những tiếng than mùa tháng sáu

Tháng sáu về ai có nhớ ai đâu !?
Bao dòng tin chỉ mang màu giải trí
Nửa hồn mình ẩn hoài trong mộng mị
Còn nửa hồn ướt lệ đến ngàn năm.
Chưa phân loại
Uncategorized