Tháng Mấy Hỡi Em

Tác giả: Huỳnh Quốc Niêu

Cảm hứng từ bài hát Tuổi Xa Người của nhạc sĩ Từ Công Phụng

Tuổi mười chín tôi biết yêu em
Trong dung nhan mỹ miều thầm lặng
Trên đôi tay cô đơn này
Em dắt tôi vào cõi yêu đương
Vai em mềm mùa đông buốt giá
Tình yêu em làm tròn mùa thu
Thoáng qua mùa xuân thức giấc
Để lòng đã biết nhớ thương nhau
Đôi mắt em niềm thương trìu mến
Bước chân trọn kiếp vĩnh hằng
Hạnh phúc này của người hay tôi

Tay đan nhau dìu tay đi phố
Ngày tháng mơ mộng mộc giữa đời
Dung nhan em mang nỗi niềm bơ vơ
Kể từ đây nụ cười của đời
Tan thành mây che nắng mênh mông
Lãng vãng tuyệt vời về bên ta
Dâng trọn hết chẳng còn gì cả
Hạnh phúc này của người hay tôi

Xem mắt em kìa cả đôi môi
Làm đời tôi yếu dần năm tháng
Khoảnh khắc khắc lên ngàn đá vàng
Em thấy không cả đời vô vọng
Em đi qua khoảng đời tôi mong
Tình dài là nghìn thước tóc em
Cõi lòng tê tái gọi tên nhau
Đồng hoang cỏ xanh mọc giữa đồi
Lạc loài thân xác chốn sa hoa
Hạnh phúc này của người hay tôi
Chưa phân loại
Uncategorized