Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thang Mây Hỏi Trời

Tác giả: Hà Huyền Chi

Như mình hai đứa hữu duyên
Níu anh trên lưới, níu em cuối ngày
Biển vơi lại tát cho đầy
Hỏi lòng chưa tỏ, thang mây hỏi trời


Hỏi khi nếm ngọt môi cười
Bên trong đứa tỉnh, có người nào say
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thiếu Nhau
  • Nằm Mèo
  • Ta, Cái Chuông Câm Tiếng
  • Tim Nàng Xanh Mãi Xanh
  • Bản Nhạc Thất Tuyền
  • Đời Sẽ Giầu Thêm Nghĩa Biểin Dâu
  • Tango Mầu Xanh
  • Mùa Đau, Lá Tủi
  • Em Về Vá Áo Cà Sa
  • Tóc Thề
Thơ tương tự
  • Tháng Mấy Hỡi Em (Huỳnh Quốc Niêu)
Thơ bạn muốn xem
  • Mở Lòng An Vui
  • Ngậm Ngùi Bên Ánh Lụn
  • Anh Thấy Không..?!
  • Đau Khổ Và Cầu Nguyện
  • Ngập Ngừng
  • Nếu Chân Lý Cuộc Đời Được Nói Ra
  • Hương Xuân Quê Mẹ
  • Em Gái
  • Biệt Phòng Thái Uý Mộ
  • Tình Già
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thư Trần
  • Hoài Bảo Anh Thư
  • Châu Gia Chuyển
  • Xương Rồng Đen
  • Tornado
  • Thích Nhất Hạnh
  • Thơ Của Lá
  • ĐỖ TẤN ĐẠT
  • Hoa Sơn
  • Tuấn Thanh (T.Th; Thuận Nguyễn)
©2026 - CungThuGian.com