Bài 13

Tác giả: Huỳnh Quốc Niêu

Hôm nay mặt trời chưa gọi thành phố dậy
Rất chậm trên những con đường chưa bắt đầu xôn xao
Cửa xếp triền miên
Mùi khói bụi và màu sương mù
Đèn sáng đỏ hơn biển hiệu

Dòng người cố định một nơi
Bộ đồ tương lai
Áo xanh đôi giày
Nhà thờ chưa ngủ
Quay vòng quay vòng
Trường lớp khép mắt ru nhau một mùa
Và ru luôn cả những tà áo trắng, buồn

Những quán ăn, quán cafe đầy mùi thức giấc
Đường Lý Thường Kiệt đường Hùng Vương
Những con đường bỡ ngỡ
Chia nhau những lối nhìn
Những con đường thẳng mãi
Cuối ngã chia tay
Chưa phân loại
Uncategorized