Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thân Là Cây Bồ Đề

Tác giả: Mr.Smile

Thân là cây bồ đề
Bồ-đề vốn chẳng phải cây.
Tâm như đài gương sáng
Gương sáng chẳng phải đài.
Luôn luôn siêng lau chùi
Xưa nay vốn không phải vật.
Chớ để bụi trần bám.
Nơi nào dính bụi trần?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Tâm Tình Đồng Họa (15)
  • Người Đâu Mất Rồi
  • Em Mang Nắng Về
  • Em Là Người Phụ Nữ Thông Minh Nhất
  • Biển
  • Trơ Trẽn
  • Khao Khát Chút Hương
  • 11 - Thiếu Thốn
  • Trầm Tư Của Một Thằng Nộm
  • ++ Ta Vẫn Yêu Mình ++
Nhà thơ bạn muốn xem
  • NGOC THỤY
  • Đặng Xuân Linh
  • Vyvy
  • Trần Thản
  • Khánh Trang
  • Thế Nguyên
  • Đào Công Điện
  • Lê Sáng
  • Trung Dũng
  • LÊ NGỌC DŨNG
©2026 - CungThuGian.com