Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Kiếp Nhân Sinh

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Trần gian cõi tục lắm ưu phiền
Vẫn cứ tranh giành thật đảo điên
Trí thiện soi ngời luôn mãi tỏa
Tâm đề chiếu rạng cũng triền miên
Nhìn trông kiếp lụy đời dâu bể
Ngẫm thấy thân tàn phận khổ thiên
Hãy sống âm thầm không thể hiện
Rằng hay dạ khắc chữ chân thiền.
23/8/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Kiếp Nhân Sinh (CHÂU NAM.KIM MINH)
  • Kiếp Nhân Sinh (Khương Thuỵ Phùng)
  • Kiếp Nhân Sinh (THANH THANH KHIẾT)
  • Kiếp Nhân Sinh (Lê Sáng)
  • Kiếp Nhân Sinh (Nguyễn Tâm Hàn)
  • Kiếp Nhân Sinh !!! (Dang Dat)
Thơ bạn muốn xem
  • Rân Chủ Ở Đâu Không Thấy
  • Đa Tình
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 908.
  • A--- Hãy Hát Đi Em
  • Chẳng Phải Đấy Là Giấc Mơ Ban Ngày
  • Hoài Thương Nhan Sắc Bến Tre
  • Yêu
  • Bài Toán Cuộc Đời
  • Tặng Chị Mai Nguyễn
  • Thấy Bóng Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hạnh Ngân
  • Phạm Sĩ Trung
  • Song Nhị
  • Đoàn Văn Nghiêu
  • Lâm Thị Mỹ Dạ
  • Trần Tường Vi
  • LƯƠNG TÚ CÙNG BÈ BẠN
  • Lê Viết Tư
  • Phan Trọng Nghĩa
  • Võ Thị Quỳnh
©2026 - CungThuGian.com