Kiếp Nhân Sinh

Tác giả: Lê Sáng

.....KIẾP NHÂN SINH......
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Dẫu trập trùng dẫu hai nửa chông chênh
Ta cũng phải tự khuyên mình cố sống
Nghiệp trần gian phải chăng đời tạo dựng
Vượt ngưỡng này lại đụng phải ngưỡng kia.

Càng cố tìm càng khuất ẩn tầm che
Nuôi oán hận nặng trăm bề diện mạo
Cửa từ bi dẫn chỉ đường mách bảo
Sống chỉ cần biết trọng đạo tôn sư.

Một đời người là một cõi vô hư
Không oán hận không cộng trừ hơn thiệt
Một lần sinh rồi một lần phải chết
Được gọi là số phận nghiệp mình mang.

Ai chẳng mơ thân nhung lụa lầu vàng
Ai chẳng muốn mình cao sang danh vọng
Nhưng nên suy ... ! Lỡ một ngày khuất bóng
Mộ đúc vàng hay cỏ mọc xanh rêu.

MC Quang Sáng Ngày 17 _ 07 _ 2018
Chưa phân loại
Uncategorized