Kiếp Nhân Sinh

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Được sống trên đời là diễm phúc
Mà cuộc đời lắm lúc chẳng như mơ!
Hôm nay cuộc sống nên thơ
Ngày mai ta sống bơ vơ lạc loài
Bàn tay ngón ngắn ngón dài
Kiếp người cũng có kẻ tài kẻ ngơ
Kẻ tài thì chúng cao cơ
Kẻ ngơ bị hại bơ vơ một mình
Ngày xưa trọn NGHIÃ vẹn TÌNH
Ngày nay hai chữ nghĩa tình bỏ sau
Cuộc đời Thật lắm thương đau
Con người HIỆN ĐẠI thì mau sa đà
Bỏ quên tình nghĩa ruột rà
Thà rằng giữ mãi như là thời xưa
Cuộc đời dù có đẩy đưa
Người xưa họ vẫn dư thừa tình thân
Con người sống quá phù vân
Mỗi người mỗi cách khó phân thiện tà
Có người chọn sống tà tà
Có người tích lũy một nhà đầy kho
Có người chỉ biết chăm lo
Truốt trau nhan sắc sánh so với đời
Có người không cất nên lời
Cuộc đời khiến họ cạn lời từ lâu
Mấy ai giữ trọn tình đâu
Mấy ai giữ trọn những câu hẹn thề
Mấy ai được sống cận kề
Bên người thương mến không hề rời xa
Cuộc đời thật lắm phong ba
Chữ Tâm chữ nhẫn đi xa lòng người
Tính ra còn được mấy người
Làm theo lời dạy của NGƯỜI ngày xưa
Trách sao trời đổ cơn mưa
Chữ NHÂN chữ ĐỨC theo mưa trôi rồi !!!

( Thể thơ song thất lục bát ) Đan Mạch ngày 10/3-2017
Chưa phân loại
Uncategorized