Khúc Biệt Ly

Tác giả: Ngọc Quang Hà

Em đã đi.
Nửa trăng thề.
Em mang theo mãi đam mê một thời.
Thuyền đà xa bến người ơi.
Nhớ chi một thuờ trăng ngời xẻ đôi.
Mặc tôi,
Một kiếp đơn côi.
Lối xưa còn đó tình tôi lỡ làng.
Thương người,
Một kiếp đa mang.
Đã không chung gối chiều hoang nhớ gì?
Em ra đi,
Khúc biệt ly.
Chút gì để nhớ, còn chi để sầu.
Tình sầu
Nhớ chớ để lâu.
Mặc trăng mặc gió mang sầu người đi.
Người đã đi,
Khúc chia ly.
Sầu kia tôi giữ, người đi nhớ gì?
Khóc chi,
Điệu nhạc lâm ly.
Đường đi vạn lý, còn gì mỏi mong.
Trách thầm,
Xa núi cách sông.
Trong lòng lưu luyến, mãi mong người về….
22/10/2014
Chưa phân loại
Uncategorized