Tặng Em Cùng Làng!

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Tặng Em cùng làng!

Xin tặng em gái năm xưa cùng làng
Chẳng giàu, cao, đẹp, nhưng mà sang
Nhận ra mình cùng quê gắn bó
Những ngày thơ bé, kỷ niệm vàng.

Xin tặng em nụ mai vàng năm mới
Đưa xuân về dệt mộng ở quê hương
Mắt môi em vẫn còn nét mọng đường.
Nơi nhà thờ đời anh đã ghi dấu

Xin tặng em kỷ niệm thời thơ ấu
Trao tin yêu bằng tia nắng lung linh
Long lanh mắt lệ, quệt ngang tay áo tình
Đậm chất quê mà ta mình biết nhau...

Xin tặng em dù xa cách đã rất lâu
Nhưng vẫn nhớ thuả đời đầu tóc đen
Bây giờ mắt đã kèm nhèm
Nhớ về làng cũ, lại thèm hương xưa... CH2
Chưa phân loại
Uncategorized