Tan Tác

Tác giả: Thiên Ân

TAN TÁC
Tan tác bầu trời tan tác
Cánh chim xô giạt cúi đầu
Đám mây vỡ ra rời rạc
Bến thuyền bọt nước tan mau

Tan tác muôn ngàn bí ẩn
Chiều dài sợi nhớ là bao?
Đôi chân dùng dằng lấn cấn
Giẫm mùa tóc gió hư hao

Tan tác "Bày binh bố trận"
"Kì phùng địch thủ" mần chi?
Mắt ai một trời thù hận?
Bên kia hốt nắng làm gì?

Tan tác nát " Vòi bạch tuộc"
Vươn xa ngọ nguậy lộng hành
Ai còn nhổ cỏ vườn tược?
Hoa lá đơm mầm tươi xanh

Tan tác ngẫu nhiên có lẽ
Qui luật cuộc đời bủa vây
Đường trơn đố ai không té
Sa chân cạm bẫy bùn lầy

Tan tác lên cơn giẫy giụa
Bàng hoàng chụp mũ trời cao
Cơn ho vẫy vùng sặc sụa
Tan tác chìm vào chiêm bao
Ngày 20/6/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized