Tan Tác Đường Chiều

Tác giả: Thiên Ân

TAN TÁC ĐƯỜNG CHIỀU
Tôi bước theo em để làm gì?
Ngộ ghê ôi hỡi kẻ tình si!
Ngập ngừng , lẽo đẽo duyên chưa tới
Chiếc lá bên thềm ngủ rèm mi
Tôi vác cuộc đời chẳng bán mua
Tưởng tượng trò chơi trẻ con đùa
Khát mắt đi tìm trong giấc mộng
Một vùng nhung nhớ ngang như cua
Tôi thả đường trần vạn câu thơ
Em chẳng cúi mình nhặt bao giờ?
Dời gót nhẹ nhàng sang phố lạ
Dán lá thu vàng ướp mộng mơ
Tôi thích trên đời chỉ mình em
Vì sao cay nghiệt chớm ưu phiền?
Vách thưa mưa gió màu trơ trẽn
Dị ứng hương mùa trong lặng im
Tôi ghét thói đời lại chua ngoa
Đôi khi ân ái lắm nhat nhòa
Ném viên đá cuội vào lỗ hổng
Duyên thầm cụt ngọn đứt làm ba
Tôi khóc trong chiều ngưng tiếng yêu
Tự nhiên, lời lẽ tắt chán phèo
Vàng vọt dặm mòn bên vách lá
Ngôn từ tối nghĩa đếm bao nhiêu?
Ngày 5/7/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized