Tím Tháng Mười

Tác giả: Nguyễn Thanh Ninh

TÍM THÁNG MƯỜI

Con tìm về đón gió bấc vừa sang
Khi ếch cốm đã vội vàng đi ngủ
Đám muồm muỗm đậu trên đồng tư lự
Lúa chín vàng gọi nỗi nhớ mùa xưa

Thương nhớ gì trong vệt lấm bùn chua
Trên khóe mắt, giấc ngủ trưa thợ gặt
Trên đầu cha, nắng cuối ngày đã nhạt
Đất căng mình để chiu chắt thảo thơm

Hương quê nhà lẫn trong mùi rạ rơm
Hạt thóc gầy mang vị nồng của đất
Thương dáng Mẹ đêm vẫn còn tất bật
Dựng cây rơm để cất giữ yên bình

Phải không quê nơi lưu dấu ân tình
Tím tháng Mười gửi trên từng cành khế.

13/10/2022
Nguyễn Thanh Ninh
Chưa phân loại
Uncategorized