Nhớ.........

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Tiễn anh ra tới đầu đường
Cái hôn tạm biệt ngọt hương vẫn còn
Buồn chi nhan sắc héo hon
Khóc chi má thắm môi son hoen màu

Anh đi! Anh bước lên tàu
Hoàng hôn xế bóng bụi lau gió lùa
Từ đây thiếu tiếng cười đùa
Thiếu vòng tay ấm đông mùa rét căm

Em nhìn đôi mắt xa xăm
Nhớ anh nỗi nhớ giết găm tâm hồn
Nhớ anh nhớ lắm nụ hôn
Nhớ anh nỗi nhớ vùi chôn tiếng cười

Cành hồng nay héo chẳng tươi
Xa anh em cũng hóa lười chuốt chăm
Gió lùa qua chỗ em nằm
Mưa đêm nặng hạt canh năm thẫn thờ

Nhớ thương vào cả giấc mơ
Nhớ thương vào cả câu thơ dệt vần

KTP ( Denmark ngày 20/12-17)
Chưa phân loại
Uncategorized