Tàn Một Giấc Mơ

Tác giả: Thiên Ân

TÀN MỘT GIẤC MƠ
Anh còn ru giấc mơ ngoan
Trăm năm sỏi đá ngổn ngang tơ vò
Con đường tắm nắng ngày thơ
Đôi chân em thả tình cờ , đôi chân...

Hoa còn đỏ rực thềm sân
Dấu hài kỉ niệm em cầm nâng niu
Cho đi những xót xa chiều
Nghìn năm có lẽ liêu xiêu nỗi lòng

Ô hay , má đỏ hồng hồng
Anh còn vác nắng lòng vòng đi theo
Tâm hồn non nớt ai gieo?
Nào ngờ giữa cột với kèo chênh nhau?

Ngày em xúng xính qua cầu
Ta còn rong ruổi bạc đầu gió sương
Dở hơi chép mộng bình thường
Cà kê dê ngỗng thịt xương rã rời

Ngày em chạy trốn tình rơi
Trái tim lạnh lẽo nửa đời chưa nguôi
Ngồi gom một mớ bùi nhùi
Nghe thời gian gọi lui cui một thời

Ngày em xa lánh đôi môi
Anh về chết khát trên đồi cỏ may
Té ra chột dạ bi ai
Lẽ nào ngậm đắng nuốt cay , lẽ nào?
Ngày 13/11/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized