Nhớ Người Xưa

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh

NHỚ NGƯỜI XƯA
(Họa bài QUÊ XƯA thơ Đỗ Minh Tâm)
(Thuận nghịch độc )
.
Dần khuất dáng ai hình bóng nhòa
Núi mờ sương lạnh dấu người xa
Ngần soi suối rũ cây buông lá
Dịu tản mây vờn gió dỡn hoa
Vần nhẹ khúc ru ca vọng lắng
Phím say cung ái nhạc chan hòa
Chân dồn bước vắng quê nhà nhớ
Ngân mõ đêm hoài ngóng diết da
(Nghịch)
Da diết ngóng hoài đêm mõ ngân
Nhớ nhà quê vắng bước dồn chân
Hòa chan nhạc ái cung say phím
Lắng vọng ca ru khúc nhẹ vần
Hoa dỡn gió vờn mây tản dịu
Lá buông cây rũ suối soi ngần
Xa người dấu lạnh sương mờ núi
Nhòa bóng hình ai dáng khuất dần

22/9/2016
Phạm Ngọc Vĩnh
Chưa phân loại
Uncategorized