Giao Thừa Thiên Niên Kỷ

Tác giả: Văn Liêm

GIAO THỪA THIÊN NIÊN KỶ

Anh muốn ôm em chặt hơn chút nữa
Để chúng mình không thể lạc nhau.
Anh muốn hôn em giữa lằn ranh thế kỷ
Nụ hôn dài qua điểm chuyển ngàn năm.
Trái đất chẳng cô đơn trong vũ trụ (*)
Tình yêu chúng mình rực rỡ tựa ngàn sao.

Đêm 30-12-2000
------------------
(*) Thơ Xuân Diệu: "Trài đất vẫn cô đơn đi trong vũ trụ"

------------------

CÂU ĐỐI THIÊN NIÊN KỶ

Tàn điếu thuốc vừa tàn Thiên niên kỷ (1)
Chớm giao thừa chớm nở một nhành mai (2)

------------------
(1) Nguyễn Hữu Hùng ra vế đối thứ nhất khi hút hết điếu thuốc vào lúc giao thừa năm 2000.
(2) Vế đối thứ hai là của Văn Liêm.
Chưa phân loại
Uncategorized