Chuyện Làm Thơ

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Không hề có chuyện làm thơ
Mà phải trăn trở bơ phờ bâng khuâng
Không hề có chuyện thất thần
Chạy theo dòng chữ, quay lưng chân tình

Không hề có chuyện trọng khinh
Dùng lời mật ngọt vẽ hình tạo khung
Không tạo cảm giác mông lung
Không mơ mộng hảo, vui cùng thiên nhiên

Lời thơ là những lời thiền
Nhắc đời muôn sắc, triền miên vô thường
Chỉ ta, vẫn thẳng một đường
Thơ, ta, đời, vẫn bình thường thế thôi

Như mưa cho lá đâm chồi
Như giòng suối mát êm trôi trong lòng
Như bếp lửa lúc chiều đông
Như làn gió mát để hong nắng hè

Mong thơ dựng một mái che
Chặn bao giông bão, lắng nghe lòng người
Mong thơ đem những đẹp tươi
Gởi đến bạn đọc nụ cười bình an

Buồn vui vẫn sẽ miên man
Ngày ngày xin gởi vài hàng mến thương
Cùng nhau đối diện vô thường
Vinh quang hay cả đoạn trường cũng qua

Còn thơ, còn bạn, còn ta
Đơn sơ, bình dị, hoà ca chung lòng.
Chưa phân loại
Uncategorized