Bén Tơ

Tác giả: Thiên Ân

BÉN TƠ
Anh tìm hương vị môi rơi
Ngày em đỏng đảnh bên đời tươi non
Phố xưa thêu dệt dáng son
Chân tơ ghé bến tình còn giăng dây
Thiệt lòng gió ấp ôm mây
Người dưng nước lã ru đầy bờ vai
Thương ai anh biết thương ai?
Nghìn đêm bóng lẻ đan tay ngập ngừng
Em đi , em đứng, em dừng
Như lời thách đố lửa bừng cháy tim
Hỏi rằng dấu vết chung riêng ?
Có còn đọng lại bên triền dốc thơ
Anh nuôi mấy vạn giấc mơ
Hễ đêm xuống thấp tình cờ gặp em
Hễ vầng trăng ngã , sao nghiêng
Là anh nhấp nhổm liền liền đấy thôi!
Anh không có tính dối trời
Gieo cay gặt đắng thói đời gièm pha
Vốn người quân tử thiệt thà
Ăn ngay nói thẳng nôm na câu cười
Năm năm chín đã rõ mười
Anh thèm bén gió môi người phải chăng?
Tình yêu qua ngõ nghìn lần
Một thời ve vãn mười phân vẹn mười
Ngày 22/9/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized