Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nếu Cảm Thấy Rằng Thời Gian Sẽ Đến

Tác giả: Mr.Smile

Nếu cảm thấy rằng thời gian sẽ đến
Thì một tình yêu mới mẻ trong hồn
Thân thể ta chiều tồn tại thời gian
Hoặc dài lâu hoặc chỉ trong phút chốc.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • • Điều Người Buông Bỏ •
  • Bao Giờ Cho Phai
  • Tôi Không Là Ai! Còn Bạn Là Ai?
  • Ngược
  • Mất
  • Mắt Tình
  • Vịnh Hậu Xích Bích
  • Nhớ Cha
  • Trang Sức
  • Hồn Thoáng Đi Hoang
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Thành Quới
  • Ngọc Thạch (Thạch Jia)
  • Hồ Xuân Thu
  • Phạm Chữ Mặc Nhiên
  • Nguyễn Trung Nghĩa
  • Vũ Khỉ
  • Lãn Nhân
  • Tô Hà
  • Hồn Hoang - Quỷ
  • Thu Ẩn
©2025 - CungThuGian.com