Tâm Tư (1)

Tác giả: Peter Hy Tấn

Có một lần anh tập làm quen em
Trời gửi mưa thật êm đềm, lãng mạn
Ta yêu nhau nhưng nghĩ mình là bạn
Nên đơn phương, em dần cạn niềm mong

Trời làm mưa và phai má em hồng
Anh đau đớn tưởng chừng không sống nổi
Có lẽ ta làm quen nhau quá vội
Nên chuyến đò theo gió thổi qua đêm

Có những lần anh tập quên em
Mong xóa được vết hằn in tâm trí
Anh lang thang hồn lạc loài bốn bể
Trời làm mưa mà vô nghĩa chăng em?

Có nhiều lần anh một góc trong đêm
Tự nhủ lòng chẳng còn thêm ảo mộng
Dặn tim mình vui để còn hy vọng
Sẽ chẳng còn khoảng trống lúc không nhau
Rồi ngày mai hai đứa bước về đâu
Anh chẳng biết, chẳng u sầu, chẳng nhớ...

27/06.2016
Chưa phân loại
Uncategorized